Cô gái tự nhận mình vụng về, nấu món nào cũng biến thành "ông Táo" đen thui, nhưng trí tưởng tượng của dân mạng lại mang đến bất ngờ thú vị!
Nấu ăn từ lâu đã được coi là một cách thể hiện tính cách của phụ nữ, thể hiện sự đảm đang và khéo léo. Tuy nhiên, không phải ai cũng nấu ăn giỏi. Gần đây, một cô gái đã chia sẻ trải nghiệm vụng về của mình trong một nhóm phụ nữ, thú nhận rằng mọi món ăn cô làm đều cháy đen. Bài đăng của cô, kèm theo hình ảnh các món ăn hỏng, đã thu hút hàng nghìn bình luận từ chị em phụ nữ. Thay vì chê bai, mọi người lại tỏ ra đồng cảm và hài hước với tình huống này.
Nhiều người đồng cảm với nhau. Mình đã tham gia nhóm này lâu rồi, chủ yếu vì thấy các chị em giỏi quá, giờ mới tìm được đồng minh. Mình cũng từng làm cháy nồi thịt, cá, và rán cá thì cháy là bình thường, nhưng còn nhão nhoét thì thật buồn. Có lần nấu canh măng, đi tiêm cho con xong về thì phát hiện nồi canh đã cháy cạn, may mà về kịp. Nhiều chị em cũng chia sẻ những lần vụng về trong bếp, chứng tỏ không ai sinh ra đã khéo léo. Còn mình, thèm khoai rán nên vào bếp nhưng lại quên mất, leo lên giường bấm điện thoại, mãi mới nhớ ra.
Ảnh Sơ ri Ảnh Trần Kim Oanh chia sẻ rằng khi có khách, chỉ cần cô nói “em nướng abc xyz nhé” thì chồng lại khuyên đi mua vì nấu nướng vất vả. Ảnh Hai Nguyen giới thiệu món bánh quy huyền bí, còn Ảnh July Dang có món chuối nướng bóng đêm. Ảnh Nam Phương kể về chuối sấy bóng đêm dựa trên câu chuyện có thật. Ảnh Đinh Bằng Linh và Ảnh Lê Huế tự hào với món hắc tôm. Ảnh Quỳnh Phương chia sẻ kinh nghiệm làm món chuối dễ làm chỉ cần cắt, rắc vừng và nướng 6 phút. Ảnh Nguyễn Thị Liên nhận định rằng để trở thành bà nội trợ giỏi không dễ, nhiều người phải trải qua nhiều sai sót trước khi thành công. Chủ đề nấu nướng vụng vẫn thu hút nhiều bình luận từ chị em.















Source: https://afamily.vn/co-nang-tu-nhan-gai-vung-nau-mon-nao-la-hoa-thanh-ong-tao-den-thui-mon-do-nhung-qua-tri-tuong-tuong-cua-dan-mang-moi-that-su-gay-bat-ngo-20200305221834158.chn